Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

20 năm \'đóa\' Ngọc Lan \'lìa cành\', người hâm mộ vẫn không thôi thổn thức


20 năm danh ca Ngọc Lan qua đời, người hâm mộ vẫn không nguôi nhớ về một giọng ca được ví như “thiên thần”, rời cõi tạm ở tuổi 45 vì bạo bệnh.

Sự tình cờ với âm nhạc

Ngọc Lan đến với âm nhạc như một cơ duyên. Năm 1980, khi cùng gia đình di cư sang Nam California (Mỹ), cô phải đi bán bánh để kiếm tiền học thì được một người bạn gợi ý đi hát tại quán café. Có lẽ lúc đó nữ danh ca không thể ngờ rằng, ngã rẽ đó chính là bước ngoặt của cuộc đời cô. Ngọc Lan từng gọi đó là “sự tình cờ này tiếp nối sự tình cờ khác”. Từ các chủ quán café không ngại trả 35 USD cho 3 ngày diễn đến lời mời của nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn, nhạc sĩ Ngọc Chánh rồi rất nhiều ông bầu hải ngoại. Ngọc Lan không bon chen, không tranh giành bất cứ thứ gì cho mình, nên khi nhận được nhiều lời mời cô còn chần chừ mãi.

Danh ca Ngọc Lan 

Nhạc sĩ Từ Công Phụng từng quả quyết nhận định: “Tôi cam đoan trong vòng 5 năm nữa, giọng hát này sẽ nổi tiếng như cồn” từ khi Ngọc Lan vẫn chưa bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Và quả thật, chưa đầy 5 năm, giọng ca của Ngọc Lan đã vang danh khắp hải ngoại. Như thể, cô có sứ mệnh mang tiếng ca đến cho mọi người.

Nét buồn phảng phất từ tính cách đến giọng hát

Từ bé, gương mặt Ngọc Lan đã phảng phất nét buồn. Tính cách sao thì âm nhạc của cô là vậy. Ngọc Lan hát nhạc buồn không cần gò giọng, không phải nhíu mày thì bài hát đã man mác nỗi buồn. Thậm chí kể cả khi cô hát nhạc club rộn ràng hoặc có giai điệu tươi sáng thì vẫn phảng phất nỗi buồn.

Đi cùng với nét đượm buồn ấy là tính cách rụt rè, nhút nhát, dễ rung động và sống khiêm cung. Điều đó từng được nữ danh ca tự bạch: “Trời sinh ra trái tim thường thật nhiều xúc động, nhất là trái tim của người nghệ sĩ. Một chút buồn cũng khiến mình buồn, một thoáng vui cũng làm người ta hạnh phúc. Tôi có thể rất vui khi đọc một truyện hay, cũng có thể rơi nước mắt khi xem một cuốn phim. Hoặc tôi đang thấy hạnh phúc vì mua được đôi hoa tai ưng ý”.

Từ tính cách đến giọng hát của Ngọc Lan đều phảng phất nỗi buồn

Sinh thời, Ngọc Lan được đồng nghiệp đặc biệt yêu quý, theo lời MC Kỳ Duyên, nữ danh ca đi đến đâu cũng được mọi người thương yêu và muốn bao bọc cô.

“Dù chị Lan đi đâu, không chỉ tôi mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều phải xúm vào lo cho chị ấy. Trong một chuyến bay lúc chị Lan vừa trình diễn xong rất thành công trước hàng ngàn khán giả ái mộ, hai chị em cùng ngồi hàng ghế đầu rất sang trọng nhưng suốt chuyến bay chị ấy chỉ khóc sướt mướt thôi. Chị khóc nhiều đến nỗi có ông tiếp viên phải lấy khăn y tế đưa cho chị ấy và nói: “Một người phụ nữ đẹp như cô không nên khóc nhiều như thế", MC Kỳ Duyên bồi hồi nhớ lại.

Đóa hoa mệnh bạc

Nữ danh ca từng trải qua mối tình đầu đẫm nước mắt. Đến năm 1993, cô kế hôn với nhạc sĩ Kevin Khoa. Những năm đó, Ngọc Lan yếu dần nhưng mãi về sau cô mới biết mình mắc chứng đa thần kinh hóa sợi từ triệu chứng suy giảm thị lực.

“Một buổi sáng thức dậy, tôi không còn nhìn thấy gì nữa”, nữ danh ca từng kể. Năm 1996, khi đi ghi hình ở Canada, Ngọc Lan phải có người dìu. Cô gầy đi trông thấy vì không ăn uống được nhiều.

Đến năm 1998, Ngọc Lan xuất hiện trên sân khấu với vẻ đượm buồn, mệt mỏi. Cô mặc chiếc áo dài đen bình dị, không đeo trang sức, cất lên giọng hát nhẹ nhàng như mây khiến cả khán phòng nín thở lắng nghe. Đó là những hình ảnh cuối cùng của Ngọc Lan trên sân khấu ca nhạc.

Sau một thời gian dài bị bệnh tật hành hạ, Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng một ngày tháng 3 năm 2001, ở tuổi 45. Sự ra đi của Ngọc Lan để lại niềm tiếc thương vô hạn với những người trót đem lòng yêu mến giọng ca của cô. Nhạc sĩ Anh Bằng từng viết bài ca “Vĩnh biệt một loài hoa” để tưởng niệm Ngọc Lan với những ca từ xót xa: “Người con gái ấy mang tên loài hoa. Ánh mắt suối trong, mi cong ngọc ngà. Loài hoa yêu ấy bây giờ đã xa, đã xa…”.

20 năm “đóa” Ngọc Lan “lìa cành”, nhưng giọng hát của cô vẫn còn làm thổn thức bao thế hệ. Nhiều người vẫn không quên được giọng ca “thiên thần” mênh mang, dịu dàng mà phảng phất nỗi buồn của nữ ca sĩ mang tên loài hoa.