Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

10 năm chịu đựng tính giận dỗi của vợ thế là quá đủ rồi nhưng vì thương con nên không nỡ bỏ

"Sống với nhau 10 năm, tôi đã chịu đựng đủ cái tính giận dỗi của vợ, đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất ngột ngạt, chán chường..."

Xin chào chuyên gia, thời gian gần đây tôi bị stress vì không biết nên hay không nên ly hôn với vợ. Chúng tôi lấy nhau được 10 năm và đã có hai con, cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi. Đến nay, vợ chồng con cái vẫn ở cùng bố mẹ đẻ tôi. Tôi đi làm xa, tháng về một lần, nếu có công việc thì tháng về đôi lần. Ở nhà, vợ tôi cũng có nhiều lần va chạm với bố mẹ, nhưng dù chuyện nhỏ hay to cô ấy đều lầm lì, không nói không rằng, giận bố mẹ cũng không thèm nói chuyện với chồng luôn. Có lần tôi bảo thì cô ấy vùng vằng nói “không ở được thì chia tay”.
 
Tôi cũng viết đơn từ xong xuôi rồi và cô ấy cũng ký. Nhưng bố mẹ tôi lại khuyên không nên ly hôn vì như thế hai đứa con sẽ rất khổ. Vợ tôi tính hay giận dỗi, lầm lì nhưng vẫn đi làm, không lăng nhằng gì cả. Còn con tôi thì bện bố, tôi cũng thương chúng nó nhưng tiếp tục cuộc sống này thì không hạnh phúc. Mà vợ không coi trọng bố mẹ tôi cũng rất khó xử. Hiện giờ tôi không biết nên chấm dứt hay là không? Nếu bỏ thì liệu tôi có được quyền nuôi con hay không?Đức Huy (Hà Tĩnh)
 
Chào bạn, dẫu biết rằng cuộc sống chung trong hôn nhân có nhiều khó khăn sóng gió. Đôi lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng bản thân bạn lại đang đứng trước sự lựa chọn không biết nên tiếp tục hay dừng lại khi vợ bạn lần nào va chạm với bố mẹ chồng cũng lầm lì, chẳng nói chẳng rằng. Đã có nhiều người rơi vào hoàn cảnh giống như bạn cũng rất khó khăn, bế tắc.
 
10 năm chịu đựng tính giận dỗi của vợ thế là quá đủ rồi nhưng vì thương con nên không nỡ bỏ
Cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc vì vợ có tính hay giận dỗi
 
Nhưng bạn ạ, tính cách của con người là nhân cách tương đối ổn định. Bạn sống với cô ấy 10 năm rồi, đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng chắc chắn nó đủ để bạn hiểu rõ về tính cách, con người, cách ứng xử của cô ấy. Trong thư, bạn nói rằng, mỗi lần có mâu thuẫn thì vợ bạn trở nên lầm lỳ, không chịu nói chuyện với bố mẹ chồng và cả chồng. Cách ứng xử này của cô ấy vẫn là tính cách, là thói quen của cô ấy từ trước đến nay đúng không? Trong suốt 10 năm qua, bạn và bố mẹ đã thích ứng với tính cách, thói quen này của cô ấy? Ngoài mâu thuẫn đó, gia đình bạn có mâu thuẫn nào khác không? Tần suất mâu thuẫn có diễn ra thường xuyên không?
 
Thực tế, mỗi con người đều có ít nhất một cái “tật”. Đã là vợ chồng, chung sống với nhau sẽ có thể càng nhận ra nhiều điểm không tốt từ đối phương. Thế nhưng, ai cũng biết rằng sự đổ vỡ trong hôn nhân sẽ mang lại nhiều đau khổ, thiệt thòi cho mọi người. Vậy nên, thay vì nhìn nhận những nhược điểm không hoàn thiện của đối phương để ngày càng chán ghét nhau thì chúng ta nên ghi nhận những ưu điểm của nhau. Cụ thể như trong hoàn cảnh của bạn, vợ bạn không lăng nhăng, vẫn chăm chỉ đi làm kiếm tiền về xây dựng kinh tế gia đình. Nếu có thể tha thứ thì hãy tha thức và bao dung cho nhau.
 
Còn trong trường hợp bạn đã suy nghĩ thấu đáo, hai vợ chồng đã ngồi lại với nhau nhưng không tìm ra được tiếng nói chung thì lúc đấy bạn hoàn toàn có những lựa chọn cho riêng mình. Bởi khi đó, chỉ có bạn mới biết được như thế nào là tốt nhất cho mình, cho gia đình. Còn về vấn đề nuôi dạy con cái thì sẽ phân xử theo quy định của pháp luật ở các yếu tố khác nhau như: khả năng tài chính, nhân cách đạo đứa, lứa tuổi của đứa con. Với những đứa trẻ lớn thì có quyền lựa chọn sẽ sống cùng mẹ hay cùng bố… Với vấn đề liên quan đến tranh chấp trong ly hôn, bạn cần tìm hiểu luật Hôn nhân gia đình hoặc xin tư vấn từ luật sư để có câu trả lời chính xác. Tôi mong bạn sẽ sáng suốt với quyết định của mình.
 
Chuyên gia tư vấn VI AN
 

Xem thêm: Xót con chi chít vết thương khi đi chơi với Thanh Bình, Ngọc Lan đăng ảnh 'dằn mặt' chồng cũ