Những phim truyền hình bị ‘hắt hủi’ ở Hàn Quốc nhưng nổi đình nổi đám khắp Châu Á

Một số bộ phim truyền hình của Hàn Quốc được đầu tư từ nội dung cho đến cảnh quay theo chuẩn “bom tấn” nhưng lại “xịt”.
17:20 | 05/09/2020

Hàn Quốc có nền công nghiệp sản xuất phim hàng đầu thế giới với lượng sản xuất tác phẩm điện ảnh lớn hàng năm. Bên cạnh những bộ phim đình đám khắp Châu Á như “Hậu duệ mặt trời”, “Hạ cánh nơi anh”… thì một số phim lại “chết yểu”. Dù đạt đủ tiêu chí của phim “bom tấn” như nội dung hay, cảnh quay đẹp, diễn viên có thực lực nhưng khi ra mắt lại nhận về sự “hắt hủi” của chính khán giả quê nhà.

Điên thì có sao (It’s Okay to Not Be Okay)

Bộ phim “Điên thì có sao” đánh dấu sự trở lại của “cụ ngàn tuổi Kim Soo Hyun” mang lại hiệu ứng lớn trên khắp Châu Á. Lượng bản quyền tác phẩm này được các nhà đài khắp nơi trên thế giới đặt mua ngày một nhiều. Câu chuyện tình khá lạ về một nhân viên y tế cộng đồng làm ở khoa tâm thần tên Moon Gang-tae (Kim Soo-hyun đóng) với nữ bệnh nhân là Go Moon-young.

Phim làm người xem cảm động, nêu cao giá trị và lòng kiên định của người bệnh khi bày tỏ quyền yêu và được yêu. Mặc dù vậy, phim nhận được sự yêu thích ở khu vực Châu Á nhưng tại Hàn Quốc, “Điên thì có sao” lại bị khán giả quay lưng bởi nội dung được cho là thiếu thực tế, diễn xuất của cặp đôi nam nữ chính chưa có sự kết nối khiến những tập đầu của phim vô cùng thấp, rating chỉ đạt ở mức 5%.

Cô gái nhìn thấy mùi hương (The girl who sees smell)

Ra mắt vào năm 2015, “Cô gái nhìn thấy mùi hương” nhanh chóng thu hút bởi dàn diễn viên thực lực như Park Yoo-chung, Shin Se-kyung, Namgung-Min… Mặc dù hứa hẹn là bộ phim sẽ “gây bão” trên màn ảnh nhỏ nhưng chỉ sau đó vài tập, “Cô gái nhìn thấy mùi hương” lại không “được lòng” khán giả quê nhà bởi nội dung rời rạc, kết cấu chuyện thiếu logic khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng. Đó cũng là lý do vì sao rating của phim ngày càng thấp đi, và chỉ đạt ở mức trung bình là 7,8%.

Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo (Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo)

Là bộ phim đình đám ra mắt vào năm 2016, “Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo” xoay quanh nhân vật nữ cử tạ Kim Bok Joo (do Lee Sung-Kyung đóng) vô tình gặp Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk đảm nhận) là vận động viên bơi lội. Nhiều tình tiết dở khóc, dở cười sau cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cả hai ngày càng hút vào nhau.

Phim nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả khắp Châu Á với tần suất phát sóng rộng rãi. Thế nhưng cũng cùng chung số phận với “Cô gái nhìn thấy mùi hương”, khán giả Hàn Quốc lên tiếng chê trách bởi sự thiếu đầu tư của êkíp phim, từ nội dung đến bối cảnh được cho là quá đơn giản mà không cho thấy sự chỉn chu đầu tư.

Phim chỉ đạt rating là 4,6% tại Hàn Quốc, một con số vô cùng thấp so với các bộ phim truyền hình khác của xứ Kim chi.

Theo pose.vn

comment Bình luận