
Các bệnh nhi tham dự lễ khai giảng năm học 2025-2026.
Sáng 4/9, tại sảnh bệnh viện, các em cùng chào cờ, hát Quốc ca, nhận quà khai giảng rồi trở về phòng học nhỏ tại Khoa Nhi. Đây là lớp học đặc biệt đã duy trì 16 năm, giúp các em nhỏ, vừa là học sinh, cũng vừa là bệnh nhi, không bị gián đoạn việc học giữa những đợt điều trị.
Trong số ấy, Mỹ Anh, 15 tuổi, đã gắn bó với lớp hơn một thập kỷ. Mắc u não từ khi mới ba tuổi, trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị, bệnh còn di căn sang xương, em chưa từng được đến trường như bạn bè. Nhưng nhờ những giờ học nơi đây, Mỹ Anh đã biết đọc, biết viết và làm những phép tính cộng trừ đơn giản. Năm nay, em được các cô giáo cho lên lớp 4. “Vào lớp học rất vui, con thích nhất là Toán và Văn”, Mỹ Anh cười rạng rỡ.

Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh trao quà năm học mới cho các bệnh nhi.
Lớp học Hoa Hướng Dương được duy trì suốt 16 năm qua với sự chung tay của các thầy cô tình nguyện và những nhà hảo tâm. TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc bệnh viện, cho biết lớp học không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức, không bị gián đoạn bài vở khi trở về gia đình, mà còn là nguồn động viên lớn trong hành trình chống chọi bệnh tật.
Đồng hành cùng lớp học từ những ngày đầu, cô Đinh Thị Kim Phấn, 69 tuổi, cho biết hiện lớp duy trì trung bình 40 em, luân phiên học vào chiều thứ ba và thứ sáu. Học trò có em mới 5 tuổi, em lớn nhất 17 tuổi, thậm chí có bé đang truyền thuốc vẫn xin xuống lớp để kịp giờ học. Trước kia, lớp quy tụ khoảng 8 giáo viên nghỉ hưu, nay còn ba cô thay phiên nhau đứng lớp, bên cạnh các tình nguyện viên.
Trong giai đoạn Covid-19, khi bệnh viện đóng cửa, lớp phải chuyển sang dạy online. Đến năm 2022, các cô tiếp tục mở lớp tạm ở khu nhà trọ lưu trú của bệnh nhi. Tháng 9/2023, phòng học nhỏ tại Khoa Nhi được khánh thành ở cơ sở mới khang trang, đầy đủ hơn, đánh dấu cột mốc tròn hai năm trở lại.
Trong căn phòng nhỏ ấy, có hàng trăm cuốn vở đang được lưu giữ. Có những cuốn chứa đựng niềm vui khi chủ nhân khỏi bệnh, được trở về trường đi học tiếp; cũng có những cuốn mãi dở dang khi các em nhỏ ra đi. “Chúng tôi duy trì lớp học như một liệu pháp tinh thần, giúp các bé thêm lạc quan, mạnh mẽ để chống chọi bệnh tật”, cô Phấn chia sẻ.
Và cứ thế, những giấc mơ bé nhỏ vẫn được thắp sáng mỗi ngày tại lớp học Hoa Hướng Dương.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, dự lễ khai giảng và đưa các em vào lớp học.
Bảo Quyên









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu