Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Quảng Ngãi: Cô gái trẻ vinh dự cầm cờ trong lễ kỷ niệm A80

Nữ học viên Đỗ Thị Ái Trâm – Cô gái vinh dự cầm cờ trong khối nữ Cảnh sát giao thông tại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng triệu ánh mắt trên cả nước đã hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra cuộc diễu binh – diễu hành trọng đại. Giữa đội hình trang nghiêm, ngay hàng thẳng lối của khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông, hình ảnh nữ học viên trẻ Đỗ Thị Ái Trâm hiên ngang cầm cờ Tổ quốc bước đi kiêu hãnh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân.

Đỗ Thị Ái Trâm – Cô gái vinh dự cầm cờ trong khối nữ Cảnh sát giao thông tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đỗ Thị Ái Trâm – Cô gái vinh dự cầm cờ trong khối nữ Cảnh sát giao thông tại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đỗ Thị Ái Trâm, sinh năm 2006, hiện đang theo học tại Trường Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân. Quê em ở thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi. Với gương mặt rạng rỡ, bước đi dứt khoát và lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tay, Ái Trâm trở thành biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam – kiên cường, tự tin và đầy khát vọng cống hiến.

Vinh dự được chọn làm người cầm cờ cho khối nữ Cảnh sát giao thông – một vị trí tiêu biểu, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao từ đơn vị – đối với cô là niềm tự hào to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

6

Để có được những bước đi mạnh mẽ, dứt khoát và đồng đều trong ngày hội lớn của dân tộc, Ái Trâm cùng đồng đội đã phải trải qua 4 tháng tập luyện gian khổ. Dưới nắng hè oi bức, mưa rào bất chợt hay những buổi tập thâu đêm, các nữ học viên vẫn kiên trì rèn luyện từng động tác, giữ nhịp bước đều tăm tắp, tay giơ thẳng và ánh mắt hướng về lá cờ Tổ quốc. Chính sự bền bỉ ấy đã tạo nên một khối diễu binh uy nghiêm, đẹp mắt, gây xúc động mạnh mẽ trong lòng người dân.

8

Ngày chính thức diễu binh, khoác trên mình quân phục chỉnh tề, sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ái Trâm xúc động chia sẻ: "Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy mọi gian khổ đều xứng đáng. Được góp phần nhỏ bé trong ngày lễ trọng đại của dân tộc là kỷ niệm thiêng liêng nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi".

1

Trong niềm xúc động khi hoàn thành nhiệm vụ, Ái Trâm chia sẻ: “Để được lựa chọn vào đội hình diễu binh A80 lần này, tôi và đồng đội phải trải qua giai đoạn huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Giữa cái nắng gắt của mùa Hè miền Bắc, hàng giờ luyện tập với cường độ cao là thử thách lớn đối với bất kỳ ai. Nhưng chúng tôi luôn động viên nhau vượt qua, bởi vinh dự được bước đi trong đội hình ngày lễ trọng đại của dân tộc là niềm tự hào không gì sánh được”.

Lời tâm sự giản dị nhưng chân thành của cô gái trẻ Ái Trâm không chỉ cho thấy sự kiên trì, bản lĩnh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu Tổ quốc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Công an nhân dân hôm nay.

2
5

Ái Trâm chia sẻ mong muốn được phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục cống hiến tuổi trẻ và tri thức của mình cho Tổ quốc. Dù ở bất kỳ vị trí nào trong tương lai, cô tin rằng bản thân sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

7

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đỗ Thị Ái Trâm đã được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự cố gắng của cô và đồng đội, đồng thời là nguồn động viên để thế hệ trẻ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay cô gái trẻ Ái Trâm giữa đội hình nữ Cảnh sát giao thông tại lễ Kỷ niệm A80 sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của nhân dân, như một biểu tượng đẹp của niềm tin, lòng tự hào dân tộc và thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Đình Vũ