Sáng 11/9/2025, trước sảnh Cụm toà nhà trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TWQĐ 108) đã dựng lên một sân khấu nhỏ độc tấu nhạc cụ, đây là món quà từ gia đình nhỏ của Đại tá, TS, BSCKII Phùng Văn Tuấn - Trưởng Ban Quản lý chất lượng Bệnh viện. Pianist nhí Ngọc Diệp, Hà My, guitarist Duy Trường và “mini show” với gần 20 nhạc phẩm đã diễn ra đặc biệt thành công, thể hiện ở những nụ cười, tiếng vỗ tay của khán giả và sự góp giọng của nhiều người bệnh, người nhà người bệnh.
"Mang âm nhạc đến bệnh viện" là một trong những chương trình được Bệnh viện TWQĐ 108 triển khai thời gian qua nhằm đem đến sự sẻ chia, động viên đối với người bệnh và gia đình
Đó là một trong những điểm nhấn mà “Mang âm nhạc đến bệnh viện” - chuỗi hoạt động nhân ái, kết nối nghệ thuật, thiện nguyện với chăm sóc sức khoẻ do Ban Công tác xã hội, Bệnh viện TWQĐ 108 kết nối các đơn vị tài trợ tổ chức thực hiện thời gian qua. Chuỗi hoạt động với hai chương trình nghệ thuật chính: “Thanh âm an lành - Giai điệu chữa lành” có các tiết mục biểu diễn ca nhạc đa thể loại kết hợp tặng quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mỗi quý một lần; chương trình thứ hai là biểu diễn độc tấu, hoà tấu nhạc cụ của các câu lạc bộ âm nhạc, đặc biệt là sự tham gia của con/em cán bộ nhân viên Bệnh viện, người bệnh, người nhà, nhân viên… tổ chức mỗi tháng/mỗi tuần một lần.
Với “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là liều thuốc tinh thần kỳ diệu, mang đến niềm vui, hy vọng và sức mạnh cho người bệnh, người nhà người bệnh, hỗ trợ nhân viên y tế giải toả căng thẳng trong công việc. Hoạt động tạo ra không gian sẻ chia, yêu thương, hướng tới xây dựng “Bệnh viện hạnh phúc”.
Các buổi biểu diễn thu hút đông đảo sự quan tâm từ phía các bệnh nhân và người nhà
Chị Phạm Thị Dinh (29 tuổi) điều trị tại Khoa Nội thận - Lọc máu trong khi theo dõi chương trình âm nhạc đã ngẫu hứng cùng tham gia biểu diễn, chị chia sẻ: “Em không nghĩ ngay tại nơi điều trị bệnh, em lại được nghe nhạc và được ca hát thoải mái như vậy. Được sự tạo điều kiện của các y bác sĩ em đã vượt qua nhiều khó khăn và có cơ hội ghép thận, chỉ 1 tuần nữa là em có một cuộc đại phẫu, hiện tại em thấy rất lo lắng. Nhưng thật may mắn, hôm nay em được tham gia chương trình này, nó đã thật sự giúp người bệnh như em vơi bớt căng thẳng, mệt mỏi. Nếu không phải Bệnh viện 108, em nghĩ sẽ thật khó có điều kiện tốt như vậy để em có thể tiếp tục hy vọng vào việc điều trị”.
Cùng gia đình nhỏ thực hiện một việc đầy ý nghĩa, Đại tá, TS, BSCKII Phùng Văn Tuấn - Trưởng Ban Quản lý chất lượng bày tỏ niềm vui và xúc động khi được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện tạo điều kiện, được các phòng, khoa, ban, đồng nghiệp và người bệnh ủng hộ. Với góc nhìn của người làm quản lý chất lượng bệnh viện, anh nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn xác định người bệnh là trung tâm, cán bộ nhân viên y tế là then chốt, việc nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh không chỉ là điều trị bệnh lý mà còn phải mang lại cuộc sống tinh thần tốt”. Bác sĩ Tuấn tin rằng âm nhạc là sợi dây kết nối tâm hồn hiệu quả và vì vậy anh đã đưa hai con gái, một bé 14 tuổi, một bé 6 tuổi tới nơi bố làm việc hàng ngày để gửi tặng món quà tinh thần đến cho mọi người.
Nhiều bệnh nhân chia sẻ sự xúc động khi tham gia chương trình âm nhạc đặc biệt trong bệnh viện
Các bệnh nhân cũng hào hứng tham gia, tạo không khí lan toả cho chương trình
Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” là một trong nhiều hoạt động lan toả yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh mà Bệnh viện TWQĐ 108 đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới.
Mai Hằng - Bệnh viện TWQĐ 108









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu