Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Khánh Hòa: Trường học đón học sinh trở lại sau lũ

Ngay sau khi thiên tai ập đến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Khánh Hòa huy động tối đa lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả trước ngày 30/11. Thực hiện chỉ đạo này, tỉnh đang tăng tốc trên mọi mũi: mở lại trường học, đảm bảo y tế, tái lập điện – nước, cứu trợ dân sinh và hỗ trợ sản xuất.

Sáng ngày 24/11, sau trận lũ lớn nhất của hơn nửa thế kỷ, nhiều khu vực ở Khánh Hòa nước đã rút, trường học bắt đầu mở cửa trở lại. Những đứa trẻ đến lớp với áo quần lộn xộn, không sách vở, không giày dép vì tất cả đã bị lũ cuốn trôi. Trong các lớp, máy tính, màn hình dạy học, máy in... đều hư hỏng nặng.

Tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Nha Trang), thầy Đào Quang Khánh cho biết, năm học được nối lại trong tình cảnh thiếu thốn mọi bề: “Nhà trường cần nhất là sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Văn phòng cần máy in, máy photo, máy tính vì tất cả đã ngập nước. Các phòng học thiếu sách nên cần ti vi để giáo viên chiếu tài liệu cho các cháu”, thầy Khánh nói.

image-1
Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ dọn vệ sinh tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, phường Tây Nha Trang

Cũng như ở Nha Trang, khu vực phía Nam tỉnh, trước đây thuộc Ninh Thuận như Đô Vinh, Phước Hậu, Ninh Phước… cũng là tâm điểm thiệt hại vì ngập lũ. Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các đội hình thanh niên hỗ trợ trường học, giúp học sinh sớm trở lại lớp.

Ngành y tế tập trung dọn dẹp, khử khuẩn, khôi phục trạm y tế. Ngành điện lực và cấp thoát nước chạy đua với thời gian: vá tạm tuyến ống, thay công tơ, gia cố trạm biến áp, kéo lại đường dây. Hàng trăm công nhân làm việc xuyên ngày đêm, lội bùn, nâng cáp, dựng trụ điện, tái lập phụ tải. Nhờ đó, phần lớn khu dân cư đã có điện trở lại, người dân có thể bơm nước vệ sinh nhà cửa và khôi phục sinh hoạt.

Tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp, cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ thu gom bùn đất, vệ sinh từng phòng, sắp xếp lại trang thiết bị. Đại diện chỉ huy Tiểu đoàn 1 Học viện Hải quân cho hay, đơn vị huy động 135 học viên tham gia hỗ trợ tại điểm chịu thiệt hại nặng. Các chiến sĩ phải đi xách nước từ kênh phía sau để dội, đẩy bùn non ra ngoài. Mỗi người một việc, người dọn sàn, rửa tường, người làm phụ giúp sắp xếp lại các trang thiết bị y tế.

Ở Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên An) - nơi nước lũ có thời điểm dâng cao đến 3m, hàng chục sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa tham gia hỗ trợ rửa phòng học, lau chùi bàn, ghế. Bạn Võ Tuyết Trinh, Khoa Ngoại ngữ cho hay: “Lớp bùn non rất dày, có mùi tanh. Chúng em cùng các anh bộ đội đưa bàn ghế ra ngoài rửa sạch, thu gom tài liệu bị ướt, cố gắng góp sức để nhà trường sớm đón học sinh trở lại”.

z7253837027790a2e9002765044696cf763a9569cb60de-1763880815917423601972

Đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa hỗ trợ dọn dẹp tại Trường tiểu học Diên An 1

(Ảnh: BÁ DUY)

Không để người dân thiếu ăn, thiếu nước, thiếu chỗ ở an toàn là yêu cầu xuyên suốt. Tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức cấp phát nhu yếu phẩm hỏa tốc: nước sạch, sữa, chăn màn cho các hộ chưa thể tự nấu ăn. Mỗi nhân khẩu vùng ngập được hỗ trợ 1 triệu đồng; học sinh được hỗ trợ 500 nghìn đồng mua lại sách vở; người dân có nhà sập, hư hại nặng được khảo sát để chuyển sang hỗ trợ tái thiết. Cùng thời điểm, thành phố Hồ Chí Minh đã chi viện mạnh mẽ cho tỉnh Khánh Hòa: điều lực lượng y tế, vật tư, thiết bị sửa trường, dựng bếp ăn, cấp thuốc miễn phí.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, sự chung tay kịp thời giúp việc mở cửa trường học sớm hơn dự kiến: "Trước mắt, 1 - 2 ngày khi chưa có thiết bị thay thế những thứ đã hư, các nhà trường mở cửa đón các cháu đến học tập, làm quen. Vì qua mấy ngày nghỉ vừa qua, các cháu lấy lại không khí, đến trường gặp lại bạn bè, sảng khoái tinh thần, chuẩn bị học tập tốt nhất khi có đầy đủ trang thiết bị”.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành và tinh thần “không phó mặc thiên tai”, Khánh Hòa đang dồn toàn lực để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và trở lại quỹ đạo phát triển sau trận lũ lịch sử.