Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hari Won nghẹn nghào khóc khi bệnh ung thư cũ tái phát, có nguy cơ vô sinh

Harriwon được mọi người biết đến cô từng bị bệnh ung thư cổ tử cung và đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng mới đây Harriwon nghẹn ngào chia sẻ căn bệnh ung thư của mình lại tái phát sau 5 năm và có nguy cơ vô sinh.

Hôn nhân giữa Hari Won và Trấn Thành đã trải qua 4 năm và cho tới nay họ vẫn khao khát được lên chức như các cặp đồng nghiệp khác. Thứ mà họ vẫn chưa thể có dù đã có tất cả từ kinh tế, nhà cửa.

Harrwon được biết đến cô từng bị ung thư cổ tử cung vào năm 27 tuổi. Hari phát hiện mình bị bệnh ung thư cổ tử cung vào lúc đó cuối năm 2012. Khi đó Hari thấy mỏi mệt và uể oải nên đi khám và phát hiện ra bệnh. Rất may mắn là bác sĩ kết luận Hari đang ở giai đoạn đầu, cô đã trải qua 2 lần phẫu thuật và hiện sức khỏe của Hari đã bình phục. Trong một lần xuất hiện trên sóng chuyền hình chương trình Chị em chúng mình ở những tập trước, Harriwon cũng đã không khỏi nghẹn ngào xúc động kể về 2 lần phẫu thuật đó của cô.

Mới đây, cũng tại chương trình Chị em chúng mình, Hari Won đã bật khóc tiết lộ tình hình sức khỏe đang gặp vấn đề của mình. Theo đó, bệnh ung thư tử cung của cô tưởng đã hết cách đây 5 năm đang quay trở lại và cô có khả năng bị vô sinh.

"Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh", Hari Won rơi nước mắt chia sẻ.

Hoa hậu Hương Giang bày tỏ xúc động khi lắng nghe câu chuyện của Hari Won. Cô chia sẻ: "Nếu được điều ước có người không sinh con được, tôi mong mình là trường hợp đó. Bởi hơn ai hết, tôi biết rõ bản thân không thể có cơ hội. Nhưng chị Hari thì lại khác. Tôi mong các chị đều mạnh khỏe, may mắn sớm đến để thỏa ước nguyện".