Gặp gỡ nhân chứng lịch sử – Khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ

Sáng 18/4, Trường Đại học Luật TP.HCM phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, CLB Giữ lửa truyền thống 22/12/1944 và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Gặp gỡ nhân chứng lịch sử”, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Chương trình thu hút sự tham dự đông đảo của sinh viên và các nhân chứng lịch sử.
13:27 | 18/04/2025
Tọa đàm “Gặp gỡ nhân chứng lịch sử”

Tọa đàm “Gặp gỡ nhân chứng lịch sử”

Phát biểu khai mạc, TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhấn mạnh, cách đây đúng 50 năm, dân tộc ta đã khép lại chặng đường chiến tranh đau thương để mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất. Mỗi dịp 30/4 không chỉ là lời nhắc về những trang sử hào hùng, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay nhìn lại trách nhiệm của mình trong thời bình. Bà bày tỏ kỳ vọng rằng, qua những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử, sinh viên sẽ thêm thấu hiểu giá trị lịch sử và hun đúc tinh thần sống trách nhiệm, học tập vì cộng đồng, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng đất nước bằng tri thức và trái tim chân thành.

PGS.TS. Trần Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cho rằng, những thành tựu phát triển của Việt Nam hôm nay được đánh đổi bằng máu, mồ hôi của biết bao thế hệ. Những câu chuyện tại buổi tọa đàm chính là những bài học lịch sử chân thật, giúp thế hệ trẻ tiếp nối tinh thần yêu nước, nỗ lực rèn luyện để góp phần đưa đất nước phát triển vững mạnh trong thời đại mới.

Tại chương trình, các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ nhiều ký ức xúc động và chân thực. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, người từng chiến đấu tại mặt trận Bình Trị Thiên và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với vai trò Phó Tư lệnh Sư đoàn 325, kể lại những khoảnh khắc lịch sử khi tiến vào Sài Gòn, cũng như hành trình gian khó bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên sau ngày thống nhất.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Kế Lâm – nguyên Hiệu trưởng Học viện Hải quân – chia sẻ vai trò của lực lượng Hải quân trong các chiến dịch cuối cùng giải phóng miền Nam và tiếp quản các đảo. Những câu chuyện của ông về các chiến sĩ hải quân kiên cường giữa muôn trùng khói lửa đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng cho người nghe.

Sinh viên hào hứng khi được giao lưu với các chứng nhân lịch sử

Sinh viên hào hứng khi được giao lưu với các chứng nhân lịch sử

Phi công Trần Văn On – thành viên Phi đội Quyết Thắng, người trực tiếp tham gia trận ném bom sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28/4/1975 – hồi tưởng về cơ duyên đến với lực lượng không quân, cùng khoảnh khắc góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn.

Đại úy Hồ Duy Hùng – chiến sĩ quân báo Sài Gòn – Gia Định, phi công trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, là người từng thực hiện chuyến bay đầu tiên ra Trường Sa sau ngày giải phóng. Ông cũng kể về việc mình từng bị chính quyền Sài Gòn liệt vào danh sách “thủ phạm” trong vụ án tản thất quân dụng năm 1973. Trong lời nhắn gửi tới sinh viên, ông nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng dấn thân vì lý tưởng và Tổ quốc.

Không giấu được xúc động, nhiều sinh viên chia sẻ lịch sử không chỉ là những con số khô khan, mà là những câu chuyện thấm đẫm máu và nước mắt của các thế hệ cha anh. Nguyễn Thị Anh Thư – sinh viên năm 3 ngành Luật Thương mại – cho biết: “Những câu chuyện về sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng đã truyền cho em nguồn cảm hứng lớn. Em thấy rõ trách nhiệm không chỉ là học tốt chuyên môn mà còn phải thấu hiểu lịch sử, từ đó trân trọng hiện tại và đóng góp cho tương lai đất nước”.

Hòa chung không khí lịch sử thiêng liêng của tháng Tư, sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Liên hoan Ca khúc Cách mạng 2025 với chủ đề “Miền Lửa Đỏ”. Chương trình quy tụ nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện hình ảnh người Việt Nam kiên cường trong kháng chiến. Không chỉ là sân chơi thể hiện tài năng âm nhạc, chương trình còn là nơi vun đắp tình yêu nước, lý tưởng sống và tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi sinh viên.

Thông qua những hoạt động thiết thực, thế hệ trẻ không chỉ được sống lại quá khứ hào hùng của dân tộc, mà còn có thêm động lực học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Cao Ánh

comment Bình luận