Suốt hơn 20 năm, phường Hòa Thắng vốn là làng hoa cúc Ninh Giang xưa, được xem như cái nôi cung cấp hoa cúc mỗi dịp Tết ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các vùng lân cận. Từ giữa mùa hè, cánh đồng nơi đây lại sôi động tiếng cuốc xới, người dân chăm chút từng luống đất, từng nhúm phân để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Thế nhưng vào ngày 1/12, khi phóng viên có mặt, không còn hình ảnh hoa cúc xanh mướt quen thuộc, mà chỉ là những luống cây chết ngập, héo rũ trong mùi bùn non nặng nề.
Những gốc cúc vốn đã chuẩn bị vào nụ cho kịp Tết Nguyên đán 2026 giờ gần như mất trắng. Hầu hết đã thối rễ do ngâm nước quá lâu, không còn khả năng cứu vãn. Người dân địa phương gọi đây là “vụ mùa đau nhất trong nhiều năm trở lại”.
Anh Nguyễn Phú Tuyên, người có gần hai thập kỷ theo nghề trồng hoa, đứng giữa khu vườn bùn loang mà không giấu nổi sự thất vọng. Sáu tháng trời chăm bẵm 500 chậu cúc, đầu tư 50 triệu đồng, kỳ vọng thu về khoảng 140 triệu vào dịp cận Tết, bây giờ tất cả đã trôi theo dòng nước dữ.
“Chỉ còn ít ngày nữa những chậu cúc sẽ vào nụ, vậy mà lũ về cuốn sạch. Bây giờ nhìn lại chỉ còn những chậu đất đen kịt”, anh nghẹn giọng. Gia đình anh vừa hoàn tất kê khai thiệt hại với tổ dân phố, hy vọng được hỗ trợ phần nào để gầy dựng lại từ đầu.
Cách nhà anh Tuyên chỉ 1 con ngõ nhỏ, gia đình ông Nguyễn Văn Tạo cũng đang gom từng chậu cúc lên khỏi nền đất nhão, chỉ để thấy rễ đã mục hết, 900 chậu hoa là công sức của cả gia đình, giờ chỉ còn lại dấu vết của một vụ mùa dang dở.
“Nước ngâm ba ngày thì hoa nào sống được, năm ngoái bán được 200 triệu, năm nay coi như tay trắng”, ông thở dài. Ông nói, giờ chỉ còn biết dọn dẹp, chuẩn bị cho vụ Tết 2027.
Trước thiệt hại nặng nề, chính quyền phường Hòa Thắng đã nhanh chóng triển khai công tác hỗ trợ. Ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, ngay khi nước vừa rút, phường đã cử cán bộ xuống từng khu vực để nắm tình hình.
Quy trình hỗ trợ được triển khai khẩn trương, người dân kê khai thiệt hại về tổ dân phố; phường phối hợp kiểm tra, xác minh và thống kê cụ thể từng hộ. Sau đó, báo cáo tổng hợp sẽ được gửi lên Sở Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án hỗ trợ theo quy định.
“Chúng tôi cố gắng đẩy nhanh từng bước để bà con sớm ổn định sản xuất. Nhiều gia đình thiệt hại quá nặng, cần được trợ lực để có thể đứng dậy”, ông Thanh cho biết.
Những hộ nông dân trồng hoa bị thiệt hại do mưa lũ ở tổ dân phố Phú Thạnh hiểu với nhau rằng Tết năm nay họ không còn gì để bán. Tuy nhiên, họ cũng hiểu nghề trồng hoa đã nuôi sống họ suốt nhiều năm vừa qua và họ chưa bao giờ bỏ cuộc trước thiên tai.
Nhiều hộ đã bắt đầu dọn vườn, phơi đất, chuẩn bị giống cho vụ mới. Dù còn đó lo lắng về vốn liếng, về nợ nần, về tương lai, nhưng người dân làng hoa cúc Ninh Giang vẫn giữ cho mình niềm tin rằng mùa Tết năm sau sẽ lại sáng hơn. Bởi, sau mỗi mùa lũ, người dân nơi đây lại dựng dậy từ bùn đất như chính những bông cúc kiên cường, dù ngã xuống vẫn luôn tượng trưng cho hy vọng và sự bền bỉ của người nông dân chân chất.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu