Ngày 29/11, trong quá trình giúp Nhân dân dọn dẹp sau mưa lũ tại chợ mới thôn Trung Lương 1 (xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk), Trung sĩ Trần Văn Nguyên (chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Cối 100, Trung đoàn 38, Quân khu 5) đã phát hiện trong đống rác ở góc bàn có một túi xách da màu nâu.
Ngay lúc đó, Trung sĩ Nguyên đã báo cáo Đại úy Trịnh Thái Sơn - Chính trị viên Đại đội Cối 100 đang phụ trách công tác. Qua kiểm tra, trong túi xách có 8 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng với tổng số tiền 4 triệu đồng nhưng không có giấy tờ đi cùng.
Chỉ huy đơn vị đã phối hợp với địa phương lập biên bản, bàn giao túi xách cho Công an xã Tuy An Tây và nhờ thông báo tìm chủ nhân của túi xách để trả lại.
Việc nhặt được tiền và tìm người để trả lại của Trung sĩ Trần Văn Nguyên là hành động đẹp, tấm gương sáng cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, là minh chứng rõ nét cho phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu