Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra khắc phục bão lũ, chuẩn bị năm học mới ở miền biên viễn

Những ngày đầu tháng 9, khi không khí tựu trường đang rộn ràng khắp nơi, thì ở hai xã vùng cao biên giới Yên Nhân, Bát Mọt, cảnh tượng sau bão số 5 và mưa lũ vẫn còn tang thương. Giữa lúc khó khăn ấy, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã trực tiếp lên tận nơi, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và động viên thầy trò chuẩn bị cho năm học mới.

Đoàn công tác kiểm tra địa điểm xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở Bát Mọt

Đoàn công tác kiểm tra địa điểm xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở Bát Mọt

Những vết thương sau bão lũ ở vùng cao biên giới

Cơn bão số 5 kèm mưa lớn đã khiến xã Yên Nhân và Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, tại Yên Nhân có có 326 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở. Trong đó, 25 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 63 nhà hư hỏng rất nặng, nhiều công trình hạ tầng, trường học, trạm y tế bị sạt lở, hư hỏng.

Giao thông bị chia cắt nhiều ngày, hàng trăm nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống tuyến quốc lộ 47 và các tuyến đường xã, thôn. Diện tích hoa màu, rừng trồng bị vùi lấp trên 100 ha; nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hệ thống điện, thủy lợi, viễn thông bị hư hỏng nặng.

Ở xã Bát Mọt, 35 hộ với 131 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, 73 hộ khác nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần sớm bố trí tái định cư. Về sản xuất, hơn 12 ha lúa, hàng nghìn mét vuông ao cá, rau màu bị vùi lấp, cuốn trôi; nhiều tuyến đường liên thôn, quốc lộ 47 qua xã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, ngày 4/9 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã có chuyến thị sát trực tiếp vào tận bản, gặp gỡ từng hộ dân. Ông ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và nhấn mạnh, trước hết phải lo an toàn tính mạng, không để bà con quay lại vùng nguy hiểm khi chưa khắc phục xong sạt lở. Đồng thời phải nhanh chóng bố trí chỗ ở tạm, tính phương án tái định cư lâu dài để bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại

Chung tay vì tương lai học sinh vùng lũ

Một nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đặc biệt quan tâm là việc chuẩn bị năm học mới 2025 – 2026 cho học sinh. Bão lũ đã khiến nhiều trường lớp tan hoang, mái tôn tốc mái, sân trường ngập bùn, bàn ghế và thiết bị dạy học hư hỏng nặng. Thầy cô và phụ huynh đang ngày đêm dọn dẹp để kịp cho các em đến lớp.

Tại Yên Nhân, Bí thư Nguyễn Doãn Anh đến thăm một điểm trường tiểu học còn lấm lem bùn đất. Ông lưu ý ngành giáo dục và chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong ngày khai giảng, nhất là việc đưa đón học sinh tại các điểm trường còn nguy cơ sạt lở. Tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ đồ dùng học tập, trang thiết bị trường lớp, tạo điều kiện để học sinh vùng thiên tai được khai giảng trong không khí phấn khởi, an toàn.

Đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở tại Trường mầm non Yên Nhân

Đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở tại Trường mầm non Yên Nhân

Riêng ở Bát Mọt, nơi tập trung đông học sinh vùng biên, Bí thư chỉ đạo nghiên cứu xây dựng trường nội trú liên cấp quy mô hơn 500 học sinh, có khu ký túc xá cho 300 em. Đây sẽ là giải pháp lâu dài, giúp con em vùng cao có điều kiện học tập ổn định, không còn lo cảnh đường đến trường bị chia cắt bởi mưa lũ.

Chuyến đi của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh không chỉ là cuộc kiểm tra công tác khắc phục thiên tai, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với chính quyền và người dân vùng cao. Trong ánh mắt thầy trò, niềm tin dần trở lại khi thấy sự quan tâm sát sao từ lãnh đạo tỉnh và sự đồng lòng của toàn xã hội.

Giữa vùng đất còn ngổn ngang bùn đất, tiếng trống khai giảng sắp vang lên, báo hiệu một năm học mới đầy hy vọng. Tin rằng, Yên Nhân và Bát Mọt sẽ sớm hồi sinh sau bão lũ, để trẻ em được tiếp tục đến trường, viết tiếp giấc mơ tương lai.

Mạnh Linh