Trao di ảnh Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân: Gửi ký ức, lan tỏa tri ân

Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào ngày 6/8, khi những di ảnh phục dựng màu đầu tiên của các Anh hùng liệt sĩ lực lượng Công an nhân dân được trao tặng đến các đơn vị lưu giữ, tưởng niệm. Đây không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là một thông điệp cộng đồng sâu sắc về lòng biết ơn và kết nối các thế hệ.
10:30 | 08/08/2025

Buổi lễ được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời đánh dấu 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình do Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm “Tác phẩm mới”, Hội đồng họ Dương TP. Hà Nội và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” thực hiện.

Anh hùng, Thiếu tướng Đào Trọng Hùng trao di ảnh Mãi mãi tuổi 20 cho thân nhân liệt sĩ

Anh hùng, Thiếu tướng Đào Trọng Hùng trao di ảnh Mãi mãi tuổi 20 cho thân nhân liệt sĩ

Tại đây, di ảnh màu phục dựng của bốn nữ Anh hùng liệt sĩ tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã được trao tặng gồm:  Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi (Trần Thị Lời) – hy sinh năm 1950 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa; Anh hùng LLVTND Cao Kỳ Vân (Nguyễn Thị Được) – hy sinh năm 1950 tại Việt Yên, Bắc Giang; Anh hùng LLVTND Bùi Thị Cúc (Trần Thị Lan) – hy sinh năm 1951 tại Hưng Yên; Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu (Nguyễn Thị Sáu) – hy sinh tại Côn Đảo năm 1952.

Đây là những nữ chiến sĩ đã cống hiến tuổi xuân và mạng sống của mình vì độc lập dân tộc. Việc khôi phục chân dung màu từ những tư liệu ít ỏi là một hành trình gian nan nhưng đầy tính nhân văn.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập Tổ chức “Trái tim người lính”, chia sẻ: “Trong ngành công an, việc lưu lại hình ảnh chân dung rất hạn chế vì yếu tố bảo mật. Việc phục dựng di ảnh màu không chỉ là nghệ thuật tái hiện lịch sử mà còn là cách lưu giữ hồn cốt, tinh thần các Anh hùng liệt sĩ cho cộng đồng hôm nay và mai sau”.

Không chỉ là những tấm ảnh, mà đó là cả một không gian ký ức được trao lại – từ gia đình, đồng đội, đến cộng đồng, truyền cảm hứng sống tử tế, sống vì nghĩa lớn. Bên cạnh những nhân vật nổi tiếng, buổi lễ còn phục dựng và trao tặng di ảnh của các liệt sĩ như:

Lão thành cách mạng Dương Quang Trị (1914–1983) – người từng phụ trách phát thanh lịch sử tại Đài Bạch Mai, góp phần đưa “Tuyên ngôn Độc lập” đến đồng bào cả nước.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Chí Cường và Dương Văn Cam – những chiến sĩ công an trẻ tuổi đã ngã xuống trong các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, để lại tấm gương sống quả cảm cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Các đại biểu tham dự sự kiện

Những hình ảnh này là một phần trong nỗ lực cộng đồng nhằm trả lại gương mặt, trả lại tên tuổi cho những người đã âm thầm hy sinh.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã giới thiệu cuốn sách bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu” của nhà báo Dương Việt Tiến – con trai lão thành cách mạng Dương Quang Trị. Tác phẩm không chỉ khắc họa lại một gia đình cách mạng tiêu biểu mà còn tái hiện không khí cách mạng qua những chi tiết chân thực, cảm động từ một ngôi nhà lịch sử ở phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội cũ) – nơi từng là điểm truyền phát thanh và in ấn tài liệu quan trọng.

Buổi trao di ảnh không chỉ là nghi lễ tưởng niệm, mà còn là hoạt động gắn kết cộng đồng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tri ân thế hệ đi trước. Những tấm ảnh được trao đi không chỉ để trưng bày mà còn kể lại những câu chuyện chưa kể, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của sự hy sinh và lòng yêu nước.

Trong không gian trầm lắng, những tấm ảnh màu hiện lên như lời nhắn nhủ: "Dù thời gian qua đi, ký ức về những người anh hùng sẽ không bao giờ phai mờ. Không ai bị lãng quên, không điều gì bị bỏ lại" – đó không chỉ là triết lý nhân văn, mà còn là hành động cụ thể từ những con người yêu nước, yêu sự thật, yêu lịch sử.

Thanh Tùng - Nguyễn Nghị 

comment Bình luận