Ấy vậy mà, anh vừa mới để "chiếc cây" ngoài cửa, vào nhà uống cốc nước hòng xua tan đi cái nắng há mồm của mùa hè oi bức thì "Cậu vàng" đi luôn thật rồi ông giáo ạ!
Từ phía xa xa, một tráng sỹ mặc áo ba lỗ đen, đầu đội nón 3, chân lên dép quai hậu chợ Xanh thảnh thơi đi tới. Không một thoáng chần chừ, anh đã "bế" luôn em Hoa giấy 7 tuổi, vác như vác người tình rồi hồng hộc leo lên chiếc xe máy tay ga do một vị nữ hiệp áo hoa chấm bi, đầu trần đang đợi sẵn
Chỉ phút chốc, chiếc xe đã vụt đi giữa phố vắng. Sau lưng thềm nắng lá vẫn rơi đầy
Khổ chủ, vị luật sư đẹp trai lẫy lừng khi chứng kiến "cậu Vàng" ra đi đã lắc đầu thán phục: "Hai hiệp khách đã chứng tỏ được bản lĩnh cùng sức khỏe phi phàm. Để đưa được cây hoa về trước hiên nhà, chúng tôi phải dùng tới 3 lực điền mà vị nam hiệp nọ 1 tay đã bếch gọn được rồi. Bái phục, bái phục!!!"
Nhưng rồi, hình như tiếc rẻ, anh buột ệng: "Có làm thì mới có ăn. Chúng mày không làm mà muốn nuốt cả cây thì chỉ có ăn.. beep, ăn beep"...
Theo thông tin, vụ việc phi thường kỳ lạ trên xảy ra tại số 322 đường Lương Thế Vinh, TP.Hải Dương vào khoảng 18h20’ ngày 22/7. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!