Trúng số hơn 1.000 tỷ, người đàn ông gốc Việt mất 10 tháng suy nghĩ mới đi nhận thưởng

Một người đàn ông gốc Việt sống ở Canada mới đây đã tới công ty xổ số lĩnh thưởng 60 triệu CAD (~1.045 tỷ VNĐ), sau hơn 10 tháng biết tin trúng số độc đắc.
15:32 | 29/08/2019
Ông Bon Truong (55 tuổi, trú Edmonton, Canada) biết mình trúng độc đắc giải xổ số Lotto Max của Tập đoàn Xổ số Tây Canada (WCLC) ngay sau buổi quay số ngày 26/10/2018. Tuy nhiên, người đàn ông gốc Việt đã "không thèm" đến nhận giải ngay. Gần 1 năm, chính xác là 305 ngày sau khi biết tin, ông Bon Truong mới chịu tới công ty xổ số nhận thưởng.
 
Người may mắn trúng giải độc đắc cho biết , lý do ông trì hoãn thời gian ra nhận giải đến tận bây giờ vì... còn phải suy nghĩ.
 
"Tôi bắt đầu nghĩ về việc số tiền này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình mình. Và tôi nhận thấy rằng rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Vì thế, tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những thay đổi ấy", Bon Truong nói.
 
Và 10 tháng sau, khi mà tấm vé số chỉ còn thời gian ngắn nữa là hết hạn, Bon Truong mới "suy nghĩ xong.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/29/30 năm mua cùng một số, người gốc Việt trúng giải độc đắc ở Canada - Thế giới - ZING.VN_29082019152013.mp4[/presscloud]
 
Tại buổi họp báo trao giải ở văn phòng Alberta Gaming, Alcoholor và Cannabis (St. Albert) hôm 28/8 vừa qua, ông Truong nói: "Tôi thấy dãy số của mình xuất hiện, sau đó tôi im lặng trong vài phút để bình tĩnh lại. Tôi gọi cho vợ và nói 'Anh thắng rồi' nhưng tôi không nói với cô ấy đó là dãy số độc đắc".
 
Để chắc chắn, người đàn ông này thậm chí còn tìm đến cửa hàng bán xổ số, nhờ nhân viên ở đó in dãy số trúng thưởng ra giấy và xem đi xem lại suốt nhiều giờ. Ông cũng ký tên, viết số điện thoại lên tấm vé trúng độc đắc rồi cất nó vào két sắt.
 
Được biết, dãy số chiến thắng của Bon Truong là 2 - 3 4 - 8 - 9 - 20 - 30. Đây là dãy số kết hợp những ngày quan trọng và sinh nhật gia đình. Theo CNN, ông Truong cho biết đã đánh đi đánh lại dãy số này trong suốt 30 năm qua.
 
Sau khi biết tin sắp thành triệu phú, ông Truong còn có ý định sẽ không nói cho các con mà chờ đến 10 hoặc 20 năm sau. Người thợ làm vườn muốn con cái vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ chứ không dựa dẫm vào khoản tiền thưởng.
 
Trúng số hơn 1.000 tỷ, 10 tháng sau mới đến nhận giải vì... còn phải suy nghĩ
Ông Bon Truong tại buổi họp báo trao giải. Ảnh: CNN
 
Bây giờ, ông Truong dự định sẽ dùng 60 triệu đô Canada để thanh toán các hóa đơn, mua một ngôi nhà mới, đưa cả nhà đi du lịch và tiết kiệm cho tương lai
 
"Sau những điều quan trọng, lớn lao đó, tôi muốn đưa gia đình đi nghỉ mát. Tôi không chắc chắn sẽ đi đâu nữa. Có lẽ chúng tôi sẽ cố gắng đi khắp nơi".
 
36 năm trước, ông Bon Truong từ Việt Nam đến Canada với hai bàn tay trắng. Ông đã từng làm nhiều nghề, chăm chỉ làm việc để mua nhà, lo cho con cái. Giải độc đắc Lotto Max mà ông Truong trúng là giải lớn nhất trong lịch sử tỉnh Alberta từ trước đến nay.
 

Kiều Đỗ (t/h)
 
comment Bình luận