Thủy Tiên khóc sưng mắt khi bỏ nhà đi cứu trợ nhiều ngày, còn bị chửi đến phờ phạc cả người

Giữa đêm khuya thanh vắng, Thủy Tiên bỗng cảm thấy nhớ nhà sau nhiều ngày đi cứu trợ không ngừng nghỉ, và cũng chưa biết khi nào có thể trở về.
13:19 | 04/11/2020

1h sáng 4/11, Thủy Tiên bất ngờ đăng ảnh nước mắt đầm đìa trên trang cá nhân. Giữa hành trình cứu trợ miền Trung, nữ ca sĩ chia sẻ câu chuyện đời thường khiến nhiều người xúc động.

Đêm khuy thanh vắng, Thủy Tiên cảm thấy nhớ nhà sau chuỗi ngày dài làm việc thiện không ngừng nghỉ, và cũng chưa biết bao giờ có thể trở về.

Dòng tâm sự của Thủy Tiên: “Một chị thân với mình bảo: ‘Tiên ơi, em giúp người nhiều như thế, chắc chắn nếu có kiếp sau em sẽ tái sinh làm một vị vua’. Mình bảo: ‘Ngày trước em thích thế, nhưng từ 6 năm nay, hàng ngày em chỉ cầu nguyện mỗi mỗi câu: Sau khi con chết, nguyện lập tức về cõi Phật thoát hẳn luân hồi, dù cho là kiếp sau có được tái sinh làm một vị vua trời, con cũng xin không nhận’.

Trong lúc vui nhất hay buồn nhất, cũng chỉ ước mong được như thế.

Tự nhiên buồn và nhớ nhà quá, không nhớ mình đã bỏ nhà đi bao lâu rồi, và chưa biết khi nào mới có thể về nhà. Tự dưng thấy mình là con bánh bèo vô dụng dễ sợ”.

Tâm sự đời thường của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự đồng cảm từ mọi người. Cộng đồng mạng cũng động viên tinh thần Thủy Tiên để cô có thêm sức mạnh trong hành trình cứu trợ miền Trung, và sớm trở về mái ấm.

“Chị ơi đừng khóc nha, gia đình và mọi người luôn ủng hộ chị”; “Thương chị nhiều, chị giữ gìn sức khỏe và luôn bình an nha”; “Cố lên chị, tụi em luôn yêu thương và ủng hộ chị”; “Đêm nay khóc, ngày mai lại cười tươi nha chị, làm việc mình cần làm”…, nhiều người hâm mộ bày tỏ.

Thủy Tiên hết mình với những chuyến đi cứu trợ lũ lụt miền Trung.

Gần 1 tháng trở lại đây, câu chuyện từ thiện miền Trung của Thủy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô bắt đầu kêu gọi khán giả khắp nơi quyên góp từ 13/10, ngay sau đó trực tiếp đi vào vùng lũ hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con.

Sau đợt 1 với 6 ngày hoạt động trên mặt nước, Thủy Tiên cùng ông xã Công Vinh trở lại miền Trung vào ngày 27/10 để tiếp tục cứu trợ đợt 2. Nữ ca sĩ dự kiến hỗ trợ tiền mặt cho người dân 5 tỉnh miền Trung. Vào ngày 2/11, cô thông báo đã giải ngân 76 tỷ trên tổng số hơn 150 tỷ.

Đoàn từ thiện của Thủy Tiên – Công Vinh đã đi qua Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Cho đến 3/11, đoàn tới Nghệ An.

Trong hành trình cứu trợ đợt 2, Thủy Tiên vấp phải một số ồn ào liên quan tới việc giải ngân. Trước sự chỉ trích của một nhóm đối tượng, nữ ca sĩ không ngại lên tiếng đáp trả.

Theo thông tin được chia sẻ, trong buổi trao tiền cứu trợ tại Thanh Chương, Nghệ An diễn ra sáng nay 3/11, ca sĩ Thủy Tiên đã tiếp nhận hoàn cảnh của anh Nguyễn Duy Diệp, bị mất trắng hơn 10.000 con gà trong trận lũ vừa qua. Sau khi tiến hành xác minh, cô đã tiến hành hỗ trợ 115 triệu đồng cho hộ gia đình này đi trả nợ ngân hàng. Ngay trong hôm nay, anh Điệp đã đến ngân hàng để trả nợ bằng tiền cứu trợ từ Thủy Tiên.

Thủy Tiên và Công Vinh hỗ trợ 115 triệu đồng cho 1 hộ dân tại Nghệ An bị mất trắng sau lũ.

Khung cảnh tan hoang sau lũ của hộ gia đình được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ.

Trước đó trong đợt phát tiền tại tỉnh Hà Tĩnh, ca sĩ Thủy Tiên cũng không do dự hỗ trợ cho một cụ ông bị mất trắng tài sản do ảnh hưởng của lũ lụt 200 triệu đồng. Cụ ông trình bày vay ngân hàng 200 triệu để nuôi hươu, gà, vịt nhưng bị nước lũ cuốn trôi. Nhận được tiền từ ca sĩ Thủy Tiên, cụ ông đã đến ngân hàng trả tiền và lấy lại sổ đỏ thế chấp.

Thủy Tiên và Công Vinh hỗ trợ 115 triệu đồng cho 1 hộ dân tại Nghệ An bị mất trắng sau lũ.

Một cụ ông ở Hà Tĩnh được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 200 triệu đã trả nợ ngân hàng và rút sổ đỏ về.

Hiện tại sau 1 ngày nghỉ nơi, Thủy Tiên cùng ông xã Công Vinh đã có mặt tại Nghệ An để tiến hành hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Được biết Nghệ An cũng là quê nhà của cầu thủ Công Vinh.

comment Bình luận