Những bài thơ cổ vũ phòng chống dịch Covid-19 của 1 Đại tá cựu chiến binh

Ông là một đại tá quân đội nhân dân về hưu, ông có niềm đam mê mãnh liệt với thơ ca, trước diễn biến phức tạp của đại dịch ông đã sáng tác những bài thơ để cổ vũ nhân dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
13:03 | 31/03/2020
Đại tá Trần Danh Tu sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hoá nghệ thuật thuộc làng Vân Nam, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Mẹ ông là bà Trần Thị Như sinh năm 1914, bà là một trong những ca nương Ca trù xứ Nghệ. Chú ruột ông là danh họa có nhiều tác phẩm danh giá trong vùng. Ông là Đại tá QĐND về hưu, Cử nhân chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Trước khi nghỉ hưu, ông công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
 
Năm 1972, ông rời Trường cấp III Yên Thành 2 vào quân ngũ, sớm có mặt trên chiến trường Quảng Trị và chiến trường Lào khốc liệt. Cuộc đời quân ngũ và trải nghiệm cuộc sống phong phú đã hun đúc trong lòng ông hồn thơ mãnh liệt. Ông viết thơ khá sớm, thơ của ông thường mang âm hưởng tình đồng chí đồng đội, về những năm tháng chiến tranh khói lửa. Hiện nay, ông vẫn thường xuyên sáng tác những bài thơ tri ân đồng đội, đồng thời ông tiếp tục cho ra đời nhiều bài thơ tình ngọt lịm. Ngoài ra, một số tác phẩm thơ của ông được nhiều báo, tạp chí uy tín ở Trung ương và địa phương đăng giới thiệu.
 
Năm 2012, Tạp chí Văn nghệ Quân đội chính thức giới thiệu chân dung thơ ông với ba tác phẩm: Nhớ đồi sim Long Đại; Trách thầm và Gửi Truông Bồn.
 
Trước đại dịch Covid -19 gây ra thảm họa toàn cầu với số người chết, người bị nhiễm tăng lên chóng mặt. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch nhiều cấp ủy Đảng, Nhà nước, quân đội, công an đã huy động nhiều tiềm lực sức người, sức của để chống dịch, ngăn dịch đem lại cuộc sống bình an hạnh phúc cho nhân dân. Ông đau xót trước đại dịch đang bùng phát đã thốt lên cảm xúc nóng hổi của mình, để tiếp thêm sức mạnh đoàn kết chung tay chống lại đại dịch, đồng thời vững tin về cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta.
 
Xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm thơ của ông.
 

LỜI BÀ RU MÙA DỊCH

 
À ơi
Ngủ ngoan nhé cháu ơi
Bà được mời đeo khẩu trang đi chống dịch
Một Sơn Lôi, một Trúc Bạch về đích
Chưa thể mừng, cả nước đang gồng lên
Mỗi chuyến bay về, báo động đỏ trăm miền
Nhân cách Việt đang bừng lên sáng chói
Đi chống dịch, Tổ quốc đang kêu gọi 
Cả nước lên đường, chống giặc dịch cháu ơi
 
Được về hưu là sức kiệt lắm rồi
Nghĩ đến dịch, trái tim bà trỗi dậy
Như ngày xưa giữa chiến trường lửa cháy
Tuổi xuân bà, sống chết với thương binh
 
À ơi..
Dân tộc mình, nhiều người biết hy sinh
Yêu đất nước từ việc làm nhỏ nhất 
Đến tâm dịch, mang trái tim chân thật 
Cứu một người là phúc đẳng hà sa
 
Lời bà ru mang tầm vóc ông cha
Một con ngựa đau là cả tàu bỏ cỏ
Bộ đội Cụ Hồ căng mình trong sương gió
Chưa một lần chợp mắt bên người thân
 
À ơi ...
Bà ra đi, không một chút phân vân
Vũ khí mang theo là trái tim nhân hậu
Đi chống dịch, là bà đi chiến đấu
Mất hay còn. 
Vì nghĩa lớn. À ơi
À ơi. À ơi, ơi à ơi...
 

HƠI ẤM MỘT LỜI RU

 
À ơi...
Ngủ ngoan nhé cháu ơi,
Bà được mời đeo khẩu trang đi chống dịch.
Một Sơn Lôi, một Trúc Bạch về đích.
Chưa kịp mừng, ca nhiễm lại dày lên.
 
Mỗi chuyến bay về, báo động đỏ trăm miền,
Nhân cách Việt đang bừng lên sáng chói.
Đi chống dịch, Tổ quốc đang kêu gọi,
Cả nước lên đường, tiêu diệt dịch cháu ơi!
 
Ncov đang hung hãn giết người 
Nghĩ đến dịch, trái tim bà trỗi dậy.
Như ngày xưa, giữa chiến trường lửa cháy,
Tuổi xuân bà, sống chết với thương binh.
 
À ơi..
Dân tộc mình, nhiều người biết hy sinh,
Yêu đất nước từ việc làm nhỏ nhất.
Đi chống dịch, bằng trái tim chân thật,
Cứu một người là hạnh phúc trong ta.
Lời bà ru ấm đạo lý ông cha.
Một con ngựa đau là cả tàu bỏ cỏ.
Bộ đội Cụ Hồ đang ăn sương, nằm gió.
Chưa một lần chợp mắt bên người thân!
Tuổi bà cao, nhưng không chút phân vân,
Vũ khí mang theo là trái tim nhân hậu.
Đi chống dịch, nghĩa là đi chiến đấu,
Đất nước mình sẽ hết dịch không xa.
 
À ơi. À ơi, ơi à ơi...
 
24.3.2020
 
Danh Tu
 
comment Bình luận