Nam thanh niên bị đánh tử vong chỉ vì câu nói… “mày thích gì”

Chỉ vì hất hàm nói “mày thích gì” mà Thành bị Tấn dùng cây cơ bida đánh mạnh vào đầu, dùng tay đấm vào mặt dẫn đến tử vong.
14:14 | 07/11/2019
Ngày 6/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự đối với Lê Đức Tấn (SN 2002, ngụ thôn Ea Krái, xã Đliê Ya, H.Krông Năng, Đắk Lắk) về tội Giết người.
 
Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 30/4, Tấn đi ngang qua quán karaoke Họa Mi ở thôn Tân Bình, xã Ea Tóh thì bị rơi mũ bảo hiểm nên dừng xe nhặt. Đúng lúc này, Phan Ngọc Khánh (SN 2003, ngụ thôn Tân Vinh, xã Ea Tóh) cũng đang đứng trước cổng quá nói chuyện với bạn.
 
Khi Tấn quay lại nhặt mũ bỗng nghe thấy câu “Tấn con ông Thiện” nên hộc tốc đi về phía Khánh. Khánh tưởng Tấn sẽ đến đánh nên bỏ chạy vào trong quán trốn. Thấy vậy, Tấn bỏ đi.
 
Thấy Tấn đã đi, Khánh lại ra cổng quán karoke Họa Mi đứng. Tại đây, Khánh gặp  Phan Đình Phú (SN 2002, ngụ thôn Bình Hòa, xã Ea Hồ, H.Krông Năng) và Lê Ngọc Anh (SN 2001, ngụ thôn Thanh Cao, xã Ea Tân, H.Krông Năng). Tiện câu chuyện, Khánh kể vừa bị Tấn dọa đánh. Nghe vậy, hai người bạn nói đi gặp Tấn để giảng hòa. Tuy nhiên, đi tìm hoài không thấy. Đúng lúc này, Phú và Anh lại gặp Trần Quang Thành (SN 2001, ngụ thôn Tân Kỳ, xã Ea Tóh) và Lê Đức Đạt (SN 2002, ngụ thôn Tân Châu, xã Ea Tóh) nên rủ quay lại quán hát.
 
Nam thanh niên bị đánh tử vong chỉ vì câu nói… “mày thích gì”
Bị cáo Tấn trước vành móng ngựa
 
Ở quán Họa My, Anh gọi điện nhờ bạn là Phạm Đức Huy và Lương Thiện (ở gần nhà Tấn) sang đưa điện thoại cho Tấn nói chuyện. Sau cuộc điện thoại, Tấn đi ra sau nhà lấy cây gạy bida rồi sang rủ Duy và Thiện đến quán Họa Mi.
 
Tại đây, Tấn gặp thêm Nguyễn Xuân Trung (SN 1994, ngụ thôn Tân Trung A, xã Ea Tóh) nên rủ. Đúng lúc này, Phú và Anh đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy Tấn nên chạy đến nói chuyện.
 
Không nói năng gì, Tấn vung gậy đánh mạnh vào người Phú khiến nam thanh niên hoảng sợ bỏ chạy. Tấn tiếp tục đuổi theo đánh nhiều nhát nữ. Phú chạy ra xe máy, mở cốp lấy dao định chém lại nhưng bị mọi người can ngăn.
 
Cùng lúc, Trần Quang Thành đi từ trong phòng hát ra nói với Tấn “mày thích gì?”. Vừa nghe thấy, Tấn không nói năng gì, vung cây cơ bida đánh mạnh vào đầu và dùng tay đấm vào mặt Thành. Thấy vậy, mọi người đã chạy ra ngăn cản Tấn.
 
Sau đó, cuộc hỗn chiến bị giải tán. Anh Thành đi về nhà được một lúc thì có biểu hiện nôn ói, co giật nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó anh Thành đã tử vong.
 
Trong phiên xét xử hôm qua. HĐXX xác định hành động của Tấn có tính chất côn đồ, tước đi mạng sống của người khác nên cần bị nghiêm trị. Cuối cùng, Tấn bị kết án 12 năm tù giam.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/07/nam-thanh-nien-bi-danh-tu-vong-chi-vi-cau-noi-may-thich-gi_07112019101533.mp4[/presscloud]
Hai nhóm thanh niên đánh nhau, một người chết, một người bị thương
 
Thu Nga (t/h)
comment Bình luận