Lẻn vào nhà dân trộm cắp, thanh niên vẫn tranh thủ rán trứng ăn cơm nguội để lấy sức

Vụ trộm cắp bi hài này xảy ra tại Bắc Ninh, khi tên trộm lẻn vào nhà người dân định lấy chiếc xe ма́y nhưng lại cảm thấy đói nên tranh thủ rán trứng ăn cơm ngay tại gian bếp của gia chủ. Sau đó, tên trộm bị phát hiện.
9:14 | 07/07/2020

Vụ trộm hy hữu đã xảy ra vào rạng sáng 23/12/2015 tại nhà bà Lữ Thị Khanh (52 tuổi, Từ Sơn, Bắc Ninh). Có thể nói đây là một vụ trộm cắp khiến dư luận xôn xao về độ hài hước bởi tên trộm đã có nhiều hành động kỳ quặc.

Trước khi lấy tài sản, tên trộm rán trứng ăn.

Tên trộm sau nhiều ngày quan sάᴛ gia chủ, biết rằng mỗi ngày, nhà bà Khanh đều dậy sớm đi bán hàng không có ai ở nhà. Լợі ďụпɡ sự sơ hở, hắn đã nhiều lần đột nhập vào nhà bà Khanh trộm tài sản. Sau khi thực hiện nhiều vụ trót lọt, lần này tên trộm không mảy may suy nghĩ đắn đo mà ung dung "khua khoắng" tài sản.

Vào thời điểm đó, nhà bà Khanh liên tục bị мấᴛ trộm tài sản giá trị bao gồm: Xe máy Honda mới mua, 1 dây chuyền vàng, 1 đồng hồ đeo tay và giấy tờ khác… Tuy nhiên, tung tích về tên trộm vẫn là một bí ẩn không lời đáp. Liên tục bị мấᴛ tài sản, bà Khanh đã nói với em chồng là ông Phạm Văn Lý (60 tuổi, nhà bên cạnh) biết. Sau khi nghe câu chuyện, ông Lý đoán chắc là người gần nhà nên đã âm thầm theo dõi bắt trộm.

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 23/12, khi cả nhà bà Khanh đi chợ bán hàng, ông Lý đã đi lên tầng 3 căn nhà mình đang ở để theo dõi thì phát hiện một thanh niên đột nhập vào nhà bà Khanh qua công trình của nhà hàng xóm đang xây dựng, theo báo Đất Việt.

Trong lúc “hành nghề”, tên trộm thấy đói bụng nên bèn đi thẳng xuống bếp và rán trứng ăn cơm. Ăn uống đàng hoàng xong hắn mới đi cạy khóa xe máy Air Blade. Xui xẻo thay lần này em trai chủ nhà đã rình từ trước. Tên trộm đang cạy khóa thì bị bắt quả taɴg.

Vị trí nơi Thọ đột nhập vào nhà bà Khanh.

Khi bị bắt tên trộm còn khai rằng đã từng lấy cắp một chiếc xe Wave trước đó, ngay chính tại căn nhà này, bằng chiêu thức tương tự.

Tên trộm bị bắt lúc đó mới 17 tuổi được xác định là Nguyễn Văn Thọ trú tại Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thọ đang làm thợ xây gần nhà bà Khanh.

Tên trộm bị bắt sau khi dùng bữa ăn.

Theo như chủ nhà chia sẻ thì những lần đột nhập trước tên trộm này còn mang cả chăn lên nóc nhà ngủ để canh từ hôm trước. Khi hành sự, hắn “bỗng nhiên đói bụng” nên ăn trộm kẹo và hoa quả mang nên nóc nhà ăn và mật phục.

Ngay sau khi vụ trộm cắp hài hước được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng được phen cười hả hê. Thậm chí, có người còn đặt biệt danh cho hắn là “hot boy rán trứng”, và nhận xét, trộm bây giờ không chỉ manh động mà còn “sang chảnh”, sống như... “đại gia”.

Trước đó, Thọ đã nhiều lần đột nhập vào nhà bà Khanh lấy chăn, bánh kẹo mang lên kho trên tầng 2 ăn xong rồi ngủ. Đặc biệt, trước đó Thọ đã lấy chiếc xe Honda mới mua của nhà bà hiện đang được giữ tại Cơ quan Công an.

Vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo: Người đưa tin.

Bích Lân.

comment Bình luận