Ấm lòng Sài Gòn mùa dịch: 1,2 km có 5 điểm phát cơm miễn phí

Có một khu vực ở TP.HCM, trong bán kính chưa đến 1km2 đã có đến 5 điểm phát cơm miễn phí, hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19.
15:31 | 15/04/2020
Dịch bệnh COVID-19 tuy gây không ít xáo trộn nhưng đây cũng là lúc để tình người trỗi dậy. Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với những tấm gương người tốt việc tốt, đậm tình nghĩa, hồn hậu mà phóng khoáng của người dân Sài thành. Và, câu chuyện mà chúng tôi muốn kể dưới đây cũng là một hành động đẹp như thế.
 
Đúng 10 giờ, tại 2 địa chỉ lần lượt là 733 Lê Hồng Phong và 771 Lê Hồng Phong (phường 12, quận 10) lại treo bảng phát cơm từ thiện miễn phí. Nơi đây có gần 1.000 phần ăn cho mỗi ngày với giá trị 30.000 đồng/phần.
 
Góc nhỏ Sài Gòn mùa dịch: 1km2 có đến 5 điểm phát cơm miễn phí cứu người nghèo
Quán sẽ thực hiện phát cơm cho đến khi hết giãn cách xã hội
 
Mặc dù là cơm chay nhưng vẫn đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng, với canh, trái cây, nước uống và thậm chí tặng thêm khẩu trang.

Góc nhỏ Sài Gòn mùa dịch: 1km2 có đến 5 điểm phát cơm miễn phí cứu người nghèo
 
2 địa điểm này bắt đầu phát cơm miễn phí từ ngày 1/4, chủ 2 cửa hàng nói trên cho biết rằng, họ sẽ tiếp tục phát cơm cho đến khi hết hạn giãn cách xã hội.
 
Góc nhỏ Sài Gòn mùa dịch: 1km2 có đến 5 điểm phát cơm miễn phí cứu người nghèo
Người nghèo không chỉ được nhận thức ăn, quà lại còn được nhận khẩu trang
 
Đâu chỉ có 2 quán cơm trên, gần đó, một cửa hàng trái cây trên đường 3 Tháng 2 (quận 10), mỗi ngày cũng dành ra gần 100 phần thức ăn, trái cây sạch để trước cửa phục vụ người nghèo.
 Góc nhỏ Sài Gòn mùa dịch: 1km2 có đến 5 điểm phát cơm miễn phí cứu người nghèo
Cách đó không xa có thêm một cửa hàng phát cơm chay miễn phí
 
Ngoài các cửa hàng đó, cách vài căn nhà lại xuất hiện thêm 2 điểm phát cơm lưu động do một nhóm sinh viên phát động. Những người khó khăn và người nghèo chỉ việc xếp hàng, cách xa nhau 2m là sẽ có cơm.
 
Góc nhỏ Sài Gòn mùa dịch: 1km2 có đến 5 điểm phát cơm miễn phí cứu người nghèo
 
Là một người bán vé số dạo, bà Lý Thị Thanh tâm sự, từ hôm công ty xổ số kiến thiết ngưng phát hành vé cả gia đình phải ra khu vực trục đường Ba Tháng Hai và Lê Hồng Phong để nhận cơm. "Có hôm may mắn được cho thêm 10.000 đồng, 20.000 đồng. Không ngờ ở một góc nhỏ có đến 5 điểm phát cơm miễn phí. Chúng tôi thực sự thấy ấm lòng vì đã vững tin mình không bị bỏ rơi" - bà Thanh xúc động.
 
Góc nhỏ Sài Gòn mùa dịch: 1km2 có đến 5 điểm phát cơm miễn phí cứu người nghèo
Nhóm sinh viên cũng chung tay tham gia phong trào thiện nguyện

Bà Thanh cũng cho biết thêm, bên cạnh việc nhận cơm miễn phí ngày 2 buổi, bà còn có thể dễ dàng nhận được 1 phần quà miễn phí ở rất nhiều điểm phát quà để lót dạ thêm bữa sáng trong những ngày chờ đợi dịch bệnh được đẩy lùi.

 Minh Tú (t/h)
comment Bình luận