Bị bố mẹ mắng chửi, nam thanh niên cầm dao truy sát cả nhà khiến 3 người thương vong

Do ham chơi, lười làm bị bố mẹ mắng chửi nên Cảnh nảy sinh thù tức. Sau đó, y đã cầm dao truy sát cả gia đình khiến mẹ tử vong, bố và 1 người hàng xóm trọng thương.
18:56 | 16/09/2020

Cáo trạng vụ án nêu rõ, Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1993, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) là con của ông Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1967) và bà Nguyễn Thị B. (sinh năm 1970).

Do ham chơi và không chịu làm ăn nên Cảnh thường xuyên bị bố mẹ mắng chửi. Từ đó, anh ta có thái độ thù tức với những người đã sinh ra mình.

Sáng 6/2, hắn ngồi nghe nhạc trong phòng trên tầng 3 và uống hết 1/2 chai rượu Vodka thì nảy sinh ý định giết chết mẹ để trả thù.

Nghĩ là làm, y liền lấy con dao gấp để ở giường ngủ rồi lấy chiếc khăn tang màu trắng có sẵn ở nhà quấn vào chuôi dao để cầm cho chắc.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.

Khi đi xuống tầng 1, thấy mẹ đang ngồi bó hoa, Cảnh đã đi ra phía sau lưng đâm liên tiếp 3 – 4 nhát vào vùng vai, lưng bà B..

Bị đâm bất ngờ, bà B. vộ kêu “Ôi giời ơi !” thì Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1997, là em trai của Cảnh – PV) đang ngồi uống nước ở gần nhà liền chạy về giằng co con dao với Cảnh. Sau đó, bà B. (mẹ Cảnh – PV) chạy ra phía cổng nhà kêu cứu.

Trong quá trình giằng co với Cảnh, Sinh bị con dao gấp đâm vào vùng mặt bên trái nên bỏ chạy.

Cùng lúc này, ông Th. (bố Cảnh – PV) đang xếp hoa lên xe máy ở cách đó khoảng 15m, nhìn thấy Cảnh đâm mẹ và giằng co với em trai nên chạy đến để ngăn cản.

Ngay lập tức, Cảnh quay lại dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bố.

Sau đó, ông Th. túm được dao của Cảnh vứt ra vườn rồi chạy ra chỗ vợ.

Bị bố giằng con dao gấp, Cảnh tiếp tục chạy vào trong gian bếp lấy 1 con dao phay với mục đích tiếp tục đánh bố mẹ.

Lúc này, ông Th. nhìn thấy con cầm dao từ trong nhà chạy ra nên đã bỏ chạy ra đường thôn, vừa chạy vừa hô hoán kêu cứu.

Sau đó, Cảnh chạy ra đến cổng thấy mẹ đang nằm gục ở đây nên liền chém thêm một nhát rồi tiếp tục đuổi chém bà V. hàng xóm.

Khi đuổi kịp, hắn vung dao chém người hàng xóm nhiều nhát rồi tiếp tục chạy ra đường để tìm bố.

Do không tìm thấy ông Th. nên hắn bỏ chạy về nhà lấy chìa khóa xe máy Honda Wave cầm theo con dao phay đi trốn.

Trên đường đi, anh ta vứt con dao phay tại vỉa hè đường trục trung tâm khu đô thị mới huyện Mê Linh. Đến đầu giờ chiều ngày 7/2, y bị Công an huyện Mê Linh bắt giữ.

Hậu quả vụ án khiến bà B. tử vong tại chỗ, ông Th. và bà V. bị thương nặng.

comment Bình luận