Ăn trộm bộ đồ ‘bảo hộ’ trong bệnh viện vì tưởng nhầm là ‘áo mưa’, thanh niên nhiễm luôn COVID-19

Trong đại dịch COVID-19, bộ đồ bảo hộ là thứ rất cần thiết và trở nên phổ biến. Nhưng dường như một số người vẫn không phân biệt được bộ đồ bảo hộ với cái áo mưa! Sự việc xảy ra tại Ấn Độ đã khiến không ít người phải lắc đầu
20:10 | 04/08/2020

Trong sự việc xảy ra mới đây, một người đàn ông đã 'cuỗm' bộ đồ bảo hộ của nhân viên y tế trong bệnh viện vì nghĩ rằng đó là cái áo mưa.

Một người đã tưởng nhầm bộ đồ bảo hộ dành cho nhân viên y tế là cái áo mưa, nên lấy trộm.

Người này làm công việc bán rau củ, anh ta chẳng may bị ngã nên được đưa vào bệnh viện Mayo ở Nagpur (Ấn Độ) để xử lý các vết thương. Sau đó, anh ta được cho về nhà ngay. Nhưng trước khi ra về thì người này đã lấy trộm một bộ đồ bảo hộ của nhân viên y tế trong viện. Đem về đến nhà, anh ta bảo với bạn bè rằng đây là cái áo mưa, có giá 1.000 rupee (hơn 300.000 đồng).

Người lấy bộ đồ bảo hộ đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, ai cũng nhận ra rằng đây không phải là cái áo mưa, mà là bộ đồ bảo hộ. Vậy nên có người đã báo cho cơ quan y tế của thành phố. Cơ quan này đã đến thu lại bộ đồ bảo hộ và tiêu hủy nó cho chắc chắn, vì bộ đồ không còn nguyên trong túi niêm phong nên có khả năng là nó đã được sử dụng rồi.

Sau đó, người "Cuỗm" đồ bảo hộ phải xét nghiệm COVID-19 và kết quả là anh ta dương tính với SARS-CoV-2. Từ đây, các nhà chức trách phải truy dấu những người từng tiếp xúc với anh ta, bao gồm gia đình, họ hàng và bạn bè. Nhưng tất cả những người đó đều có kết quả xét nghiệm âm tính, cho thấy "nhân vật chính" nhiễm bệnh không phải từ ai khác mà chính từ việc "Cuỗm" bộ đồ bảo hộ kia.

Giờ thì tất nhiên là người này phải vào viện để điều trị COVID-19 và lần này có lẽ anh ta không còn dám "Cuỗm" thêm “cái áo mưa” nào nữa.

 

comment Bình luận